TƯỞNG NHƯ BÌNH AN

ngày 3.01.11


Ta Khói Núi vờn trên đường Núi Vọng
Ở Tây Hồ, cạnh Suối Cát, Rừng Vua (*)
Dù đất trời có nóng lạnh, nắng mưa
Thông vẫn hát, cỏ cây vẫn xanh, hoa vẫn nở
Có hồ, có sông nhưng không cách trở
Vì những con đường xe cộ thênh thang
Ta ở đây trong một cõi bình an
Sáng có chim muông, có thú rừng đùa nghịch
Trưa hâm rượu Sa-kê nhâm nhi tùy thích
Chiều Trảm Mã trà ngào ngạt hương thơm
Khuya có trăng treo nghe hoa lá thì thầm
Ngồi bên suối tìm vần thơ đi lạc
Nếu trống vắng thì có thơ có nhạc
Khúc giao duyên quên khuấy việc trên đời
Với thế gian ta luôn mỉm môi cười
Với bằng hữu ta trãi lòng đón tiếp
Bỏ ngoài tai đường công danh sự nghiệp
Đã quên rồi thời oanh liệt dọc ngang
Đừng hỏi ta chuyện tế thế an bang
Sách đã đốt khi soi gương đầu bạc
Lời ta nói có chút gì đắng, chát
Lẽ đương nhiên của một kẻ thất cơ
Nếu mai sau vì một lẽ tình cờ
Ta trở lại đốt thiên đường cộng sản
Xin hỏi nhỏ: có ai trong bè bạn
Cùng đi với ta một chuyến sau cùng?

(*)Yên Sơn ở Echo Mountain Dr., bên cạnh Sand Creek Village,thị trấn Kingwood, West Lake Houston.

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »