Viết Cho Nguyễn Khắc Hoàng
ngày 29.07.13(Ra đi như ngủ giữa trưa hè Houston)
Dẫu biết đời là mộng
Hình tướng là sắc không
Tất cả rồi cát bụi
Về vô cùng, mênh mông
Nhưng hôm nay cũng sốc
Được tin bạn lìa xa
Cơn buồn như gió lốc
Vừa xéo giày lá hoa
Cuộc sống là cõi tạm
Tới lúc đi phải đi
Nhưng bùi ngùi nhớ tiếc
Trước chia lìa, phân ly
Năm xưa cùng chinh chiến
Nửa vùng trời quê hương
Chung lưng trong nguy biến
Chia gian nan, tai ương
Giờ âm dương đôi ngả
Còn chia nhau gì không
Ra đi không từ giã
Giữa trưa hè Houston
Dẫu biết đời là mộng
Hình tướng là sắc không
Tất cả rồi cát bụi
Về vô cùng, mênh mông
12 tháng 7, 2013
« Dấu Xưa | TRANG NHÀ | Sau Cơn Mưa » |