Chuyện Bây Giờ Mới Kể

ngày 4.12.23


Để tôi kể bạn nghe
Chuyện tình tôi thật lạ
Tôi với nàng…
Dẫu chưa hứa với nhau lời vàng đá
Nhưng kỷ niệm đong đầy, sâu đậm
Tưởng sẽ bền lâu
Nhưng không biết vì đâu
Bỗng nhiên nàng bặt vô âm tín
Đã nhiều năm ngại ngùng câm nín
Chỉ tự trách mình phần số vô duyên
Tâm hồn tôi giờ gió lặng sóng yên
Kể lại cho bạn nghe
Những kỷ niệm không làm sao quên được

* * *

Có một lần tôi cùng em hẹn ước
Khi chớm thu về đi dọc suối mơ
Ánh nắng chiều óng ánh nhẹ như tơ
Như dải lụa phủ vàng trên cây cỏ

Có một lần tôi cùng em bước nhỏ
Đi giữa mù sương rụng rớt nơi nơi
Em vô tư cứ nói nói cười cười
Thân lụa mỏng phơi đường cong nhan sắc
Sợ em lạnh vòng tay tôi ôm chặt
Em mềm như bông, ngửa mặt ngó lên
Mắt nhắm nghiền khe khẽ tiếng rên
Tôi cúi xuống cả trời chiều khép lại

Có một lần gió đông lùa tê tái
Bên bếp lửa hồng ly rượu trên tay
Tựa vai tôi nghe tiếng gió lời mây
Đêm sâu thẳm, đêm mồ côi giấc ngủ

* * *
Bao kỷ niệm bỗng dưng như quá cũ
Như giấc chiêm bao em chẳng dự phần
Mất nhau rồi tôi vẫn cứ phân vân
Không hiểu vì sao, biết đâu nguồn cội
Tình bỗng chốc chìm sâu vào đêm tối
Đã bao phen cố rà soát ngọn ngành
Cứ như vòng tròn mòn gót lượn quanh
Mà giềng mối vẫn chỉ là dấu hỏi

Thu 2020


« TRANG NHÀ »