SÁNG RỪNG
ngày 24.03.10Cây Red Bud góc vườn sau nở rộ
Trước sân nhà rực rỡ Azalea
Tiếng khánh ngân như chào đón xuân qua
Mưa lất phất cho lá hoa thắm đượm
Gió đùa giỡn chao nghiêng vài cánh bướm
Và trên cành chim ríu rít gọi nhau
Gọi đôi chân vui mở cổng vườn sau
Dọc con suối dưới sương lam mờ ảo
Mưa rất nhẹ, đậu nghiêng trên vai áo
Như thì thầm lời tình tự mùa xuân
Cả rừng thông im như ngủ trong sương
Nơi tôi ở, sáng nay xinh như mộng
14042008
« Thư Tín | TRANG NHÀ | Bài giới thiệu Tác Giả “MỘT ĐỜI TƯỞNG TIẾC” » |