Đồng Thanh Tương Ứng

ngày 11.06.10


Hỏi thăm anh bạn cùng quê
Việt Nam hết giặc có về dựng xây?
Lòng anh cũng giống tôi đây
Thương quê mến nước ấp đầy trong tim
Thương đời tỵ nạn buồn tênh
Tưởng vui ai biết sầu trên vũng sầu
Tóc xanh nay đã phai màu
Làm thân lưu lạc nỗi đau nào bằng
Hăm lăm năm vết roi hằn
Tình yêu tổ quốc lai căng mất rồi
Rượu buồn đầy cốc lại vơi
Hỏi ai tỉnh rượu, hỏi người nhiệt tâm
Cho ta gửi trái tim bầm
Hiến dâng cho Mẹ Việt Nam muộn phiền

042000

(Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002)


« TRANG NHÀ »