BẤT CHỢT
ngày 12.10.10bất chợt có trong tim hình ảnh đẹp
người ta sẽ thôi không thấy mình già (*)
và như thế sẽ là điều cần thiết
để quên mình lội ngược tháng ngày qua
bất chợt nói em nghe lời âu yếm
quên mất em còn một nửa cuộc đời
và như thế tôi không hề giấu giếm
rất thật lòng trong câu nói em ơi
bất chợt nhớ tới dòng sông tuổi nhỏ
cố quên đi một ngang trái vươn mình
cứ ao ước con đò xưa còn đó
bến sông chờ, cô lái vẫn còn xinh
(*)trích trong tạp ghi của nhà văn Phạm Ngũ Yên
01162007
« CÓ PHẢI TƯƠNG TƯ | TRANG NHÀ | KHÚC KHUỶU DÒNG ĐỜI » |