CHUYẾN HẢI DU MÙA HẠ

ngày 23.08.12


Con tàu đi lặng lẽ
trong đêm trăng lụa vàng
hồn anh nghe rất nhẹ
giữa đại dương mênh mang

anh hát bài ca cũ
“Thuyền Và Biển” trong đêm
trên trời muôn tinh tú
sao nào sao của em

chuyến hải hành vạn dặm
biển bao la nghìn trùng
nhớ mắt môi đằm thắm
đang từng ngày đợi mong

“chỉ có thuyền mới hiểu”
“biển mênh mông dường nào”

chỉ có em mới biết
anh nhớ em chừng nao

trăng trên cao vời vợi
dưới biển sóng dạt dào
anh nhớ em quá đỗi
nhịp tim buồn lao xao

ngắm vầng trăng mùa hạ
giữa trời đêm mênh mông
em phương trời xa quá
ôi thương nhớ ngập lòng

22.06.2005
* Thuyền và Biển, thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Hùynh Điểu


« TRANG NHÀ »