TÔN NỮ ƠI TRĂNG HÔM NI SÁNG QUÁ

ngày 9.02.11


“Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc” *
Tóc nàng bay trong gió chớm thu về *
Sợ chi nờ… sợ chi lạ rứa thê
Răng không nói lời con tim che dấu

Rồi hôm nớ trăng mười lăm mười sáu *
Cây ngô đồng thiêm thiếp đứng yên nghe
Tình mong manh bay lại buổi trưa hè
Rồi rực sáng như thu, vàng như cúc

O đứng hát nghe thời gian u uất
Lời du dương như tiếng nhạc trong lòng
Tôn Nữ buồn gì… có kẻ chờ mong
Trăng sáng quá, ngoài tê trăng sáng quá

Tôn Nữ ơi đừng quen ai nữa nhé
Đem cất đi màu hoa cúc áo dài
Lời ca buồn đừng hát tặng riêng ai
Chỉ để hát khi cùng chồng mới cưới

Trăng mười sáu hôm ni buồn rười rượi
Chỉ mình tui ngồi uống ánh trăng tan
Tui bâng khuâng mong đợi chiếc áo vàng
Và khe khẻ ngâm bài thơ hoa cúc

Tôn Nữ ơi đây tình yêu tù ngục
Giãi cứu giùm cho thánh nhạc thanh tao
Con tim si chờ giọng nói ngọt ngào
Xin cứu rỗi một linh hồn mê đắm

Nì Tôn Nữ trăng hôm ni tròn lắm
Con tim tui đầy ấp những dấu yêu
O để ở mô bóng dáng mỹ miều
Cho tui chết giữa vườn trăng xế bóng

23.12.1999

*** Hơi thơ của Nguyên Sa

((Trích trong tập thơ: Một Đời Tưởng Tiếc
Xuất bản 2002))


« TRANG NHÀ »