Tàn Thu và Nỗi Nhớ

ngày 9.12.13


Anh nhớ em
Khi thu tàn lạnh cóng
Mùa theo mùa mải miết đi qua
Mưa lất phất bay ướt cội thông già
Thêm gầy guộc
Tăng u trầm nỗi nhớ

Lá thu rơi
Ướt mềm trên sân cỏ
Mưa vẫn đậu trên xác lá vô tình
Các vàng em xao động buốt tim anh
Nghe từng giọt rớt rơi từng tĩnh mạch

Anh nhớ em
Sợi buồn như sênh phách
Gõ vào nhau như đếm nhịp thời gian
Như mưa tàn thu da diết
Miên man
Cuộn thành khối chặn buồng tim thoi thóp

Nỗi nhớ em đâu lấy gì bù đắp
Như chiếc lá rơi
Bị gió cuốn
Chẳng biết về đâu
Tồn đọng trong anh là khối tình sầu
Không chia biệt
Cứ nằm lì khởi điểm

Tàn Thu 2013


« TRANG NHÀ »