4/69 Hải Du Hội Ngộ

ngày 10.09.15

469 Hải Du


Navigator of the Sea
Du thuyền Royal Caribbean

rời cảng Galveston
vào buổi chiều Chủ Nhật
đêm Vu Lan trăng sao vằng vặc
giữa một vùng trời nước nên thơ

sóng nhấp nhô nhấp nhô
tàu êm êm lướt tới
tâm bình yên, đầu không nghỉ ngợi
mắt dõi nghìn trùng, biển mông mênh

nhìn mây trôi lênh đênh
biển một màu xanh ngát
rải rác đó đây đầu sóng bạc
như những bông hoa trắng chập chùng

***

biển vẫn xanh vẫn xanh
mây trôi về đâu nhỉ
qua một đêm mộng mị
ngày lại tiếp nối ngày
nắng lên chiều xuống đường dài
gió nghe lồng lộng đêm dày bóng đêm

tàu lầm lũi trong đêm
trăng muộn soi vằng vặc
Cozumel xa lắc
cập bến sáng Thứ Ba
bạc đầu nước biếc sương pha
nghe như nhạc khúc hoan ca trong lòng

khí hậu quá oi nồng
Cozumel ẩm ướt
dạo một lúc nóng không chịu được
vẫy chào từ giã phố chưa quen

***

chào phố đảo Belize
sau một đêm vượt sóng
ngày Thứ Tư ẩm nóng
theo thiên hạ lên bờ
mướn xe vòng đảo vài giờ
ngày đi vội vã buồn vơ vẩn buồn

***

tàu giong ruổi đêm trường
Honduras điểm đến
sáng tinh mơ cập bến
chào phố Roatan
phố nghèo, hẻm hóc, người chen
cây bàng, gốc phượng thân quen đón mừng

rời khỏi Roatan
chiều Thứ Năm quạnh quẽ
tàu ra khơi lặng lẽ
quanh lại Galveston
biển-trời-mây-nước mông mênh
Thứ Sáu, Thứ Bảy lênh đênh trở về

***

sáng Chủ Nhật về bến
bạn bè chia tay nhau
hẹn ngày tái ngộ lần sau
luyến lưu, bịn rịn lá thu nhuộm vàng

Western Caribbean Cruise 9/2015


« TRANG NHÀ »