Bài Thơ Ngày Sinh Nhật
ngày 12.03.25Chợt nhớ người ở tận chân mây
Bỗng ước làm cánh chim bạt gió
Mơ người về bất chợt hôm nay
Đã lâu không gặp, chẳng tin thư
Không biết người xa có nhớ gì
Đã mấy mùa trăng tròn lại khuyết
Vẫn còn ray rứt chuyện phân ly
Lá rơi rất nhẹ bên thềm vắng
Ngỡ bước chân thu đến viếng nhà
Ngó ra thấy hạ vàng sân nắng
Quanh quất nhìn chỉ thấy riêng ta
Ra xe bỏ núi về thăm phố
Phố xá phồn vinh chen chúc người
Ta lạc bước trên từng con lộ
Xót xa buồn… tim gọi người ơi!
Thôi ta bỏ phố về Kingwood
Mong lòng thanh thản, bớt phong ba
Về nghe gió lộng qua thềm vắng
Nắng hạ vàng sân, nắng cháy da
Bỗng nhớ hôm nay ngày sinh nhật
Ngồi viết bài thơ gửi đến người
Cầu chúc bao điều tốt đẹp nhất
Sẽ bao giờ gặp lại người ơi!!!
19082018
« Khúc Tiễn Đưa | TRANG NHÀ | Welcome to Kingwood » |