Hãy Tưởng Tượng

ngày 29.05.24


Dưới ánh trăng đêm thâu,
Chúng mình ngồi tựa vai nhau
Ôn lại những kỷ niệm dấu yêu,
Trên quãng đường dài liêu xiêu
Rồi tự hỏi
Tình chúng mình sẽ về đâu
Khi duyên nghiệp đã cạn dòng, chia cắt
Tôi xoay mặt em rồi nhìn sâu đáy mắt
“Dẫu thế nào anh cũng sẽ không hết yêu em”
Mùi hương tóc hoà quyện hương đêm
Rồi cùng nhắm mắt, môi tìm môi
Mặc cho chị hằng long lanh soi rọi

Hãy tưởng tượng
Mình đứng bên bờ sông,
Tay trong tay, mắt dõi theo chiếc lá bềnh bồng
Em khẽ hỏi, “Lá sẽ trôi về đâu anh nhỉ?”
Anh mỉm cười ra điều thần bí
“Lá chẳng quan tâm, lá thanh thản an bình
Mặc dòng đời đưa đẩy lênh đênh
Dẫu mưa dập sóng vùi cũng chỉ là định mệnh.”

Hãy tượng tượng
Ở một ngày không ai định
Cuộc tình nầy bỗng chốc hoá chiêm bao
Anh sẽ làm sao
Em sẽ ra sao
Đi cho vững theo dấu thời gian buồn bã
Thuyền tình em sẽ tấp vào bờ bến lạ
Và trái tim anh sẽ hoang lạnh cả lối về.

Cuối Tháng 5/2024


« TRANG NHÀ »