Về Thăm Lại Cà Mau

ngày 19.12.23


Đêm qua mơ về đến Cà Mau
Đứng giữa phố ca Tình Anh Bán Chiếu
Gặp lại bạn bè trong thời niên thiếu
Vui ơi là vui, thương quá là thương

Thấy rong chơi khắp nẻo phố cùng phường
Rồi Đầm Thị Tường, Năm Căn Rừng Đước
Mũi Cà Mau biển dạt dào sóng nước
Rừng U Minh, Chợ Nổi đến Đầm Dơi
Bạn bè rủ nhau ra biển dạo chơi
Bãi Khai Long đầy nam thanh nữ tú
Sóng biển dạt dào lòng đầy vui thú
Bóng chiều tà soi bóng nước mông mênh

Đang dạo chơi vui vẻ bỗng giật mình
Tiếng mưa tạt bên ngoài khung cửa sổ
Kéo tôi trở về cõi đời trần khổ
Đã xa quê hương nửa thế kỷ dài
Có hay không số phận đã an bài
Lần ly biệt phải chăng là vĩnh biệt
Nằm ôm gối lòng rưng rưng nuối tiếc
Biết bao giờ được trở lại quê xưa

Quê hương ơi thương nhớ mấy cho vừa
Tóc đã bạc và bóng chiều sắp khuất
Chuyện thua thắng còn quá nhiều uẩn khúc
Thôi cũng đành. Nước mắt đã cạn khô./-

Tháng 12/2023


« TRANG NHÀ »