Mở…

ngày 9.07.15

Mở


Tôi ngửa mặt cho gió lồng vào phổi
Cho phập phồng với dưỡng khí, mùi hương
Tôi mở buồng tim đón nhận yêu thương
Cho tuổi trẻ không quay lưng bước vội

Mở mắt thật to xua đi bóng tối
Để thấy đời còn nhiều nét dễ yêu
Hoa vẫn đùa vui trong ánh nắng chiều
Và nhan sắc trong hoàng hôn lộng lẫy

Tôi mở tâm ra xua đi mặc khải
Chuyện thế gian vẫn tự cổ chí kim
(Hạnh phúc trong tay người vẫn trông tìm
Những phù phiếm không tên không tuổi)

Tôi mở lòng ra xua đi bối rối
Người gặp lại người hạnh phúc biết bao
Một thời xuân xanh đèn sách bên nhau
Nay tái ngộ đừng ngại ngần nữa nhé

Viết cho ngày Hội Ngộ
Tháng 6/2015


« TRANG NHÀ »