CÕI TẠM

ngày 2.02.15


Hãy xếp lại những muộn phiền ngày tháng
Hãy tạm quên những tất bật đời người
Hãy tươi vui gìn giữ lấy nụ cười
Đừng để làn môi héo khô, màu son nhạt

Dẫu thời gian có mỗi ngày mỗi khác
Vẫn qua nhanh, không đứng lại bao giờ
Quay lại nhìn đã hút bóng tuổi thơ
Chỉ còn lại một thiên đường trong mộng tưởng

Lá thu rụng, gió thổi bay tứ hướng
Ai biết về đâu ở mỗi cuối mùa
Có nghĩa gì những được mất hơn thua
Khi nhắm mắt xuôi tay, cuối đường sinh tử

Dẫu lòng đau vì làm thân lữ thứ
Nhưng thời gian đã rụng xuống phũ phàng
Đông qua rồi, mùa xuân sẽ lại sang
Ai trì kéo, ai làm sao thay đổi được

092010


« TRANG NHÀ »