LỜI ĐỀ NGHỊ

ngày 6.07.11


Nì cô nhỏ thôi đừng buồn nữa hỉ
Thu vẫn vàng và lá vẫn bay bay
Có rượu mô mà mình uống không say
Sầu héo hắt nên giọt buồn vẫn chảy

Nì cô nhỏ cô làm tui ái ngại
Mỗi khi cô lặng lẽ biếng nói cười
Tui nghĩ đời có muôn vạn niềm vui
Răng không chọn lại vin vào khổ lụy?

Nì cô nhỏ hay là tui đề nghị
Đi với tui, mình tìm lá diêu bông
Đi với tui, mình lẫn tránh mùa đông
Tìm giọt nắng để hong khô dòng lệ

Cô nhỏ ơi cô gật đầu đi nhé
Đưa cho tui gánh bớt nỗi u hoài
Cô có bằng lòng mình khởi hành ngay
Nì cô nhỏ cô gật đầu đi nhé

2003


« TRANG NHÀ »