Chúc Mừng Giáng Sinh

ngày 24.12.11


Giáng Sinh ngồi nhớ Giáng Sinh xưa
Nhớ lại một thời đón cùng đưa
Nay đã mù sương như màu tóc
Dẫu đời vẫn hết nắng rồi mưa

Giáng Sinh này nữa bao lần nhỉ
Mười ngón tay gầy đếm tới lui
Lẫn lộn loanh quanh quên rồi nhớ
Có lẽ một đời vẫn thế thôi

Giáng Sinh rất lạnh phà hơi thuốc
Theo khói bay về tận đâu đâu
Muốn quên mà vẫn không quên được
Nhớ nước thương nhà đậm niềm đau

Chúc mừng Giáng Sinh rồi đón Tết
Tết ở quê người, Tết như không
Tâm sự vơi đầy không kể xiết
Cứ râm ran, khắc khoải vô cùng

Noel 2011


« TRANG NHÀ »