Đoản Khúc Chiều Thu

ngày 15.12.16

a3


Chiều đi nhè nhẹ như ru
Cành khô trụi lá mùa thu đã già
Lạc loài cánh nhạn bay qua
Khuất tầng mây thấp, sương pha ráng chiều
Thoảng nghe giữa những tịch liêu
Phong linh rời rạc buồn hiu hắt buồn

Chiều rơi cùng với hơi sương
Đuổi con nắng sót trong vườn vàng thu
Chiều đi nhè nhẹ như ru
Cùng với tiếng gió vi vu qua thềm
Chiều đi lặng lẽ vào đêm
Cạn chung rượu ấm cho mềm làn môi

Chiều lên. Chiều có vui không
Mà sao cứ thấy trong lòng bâng khuâng
Chung quanh, trước mặt sau lưng
Màu thu đã chín trên từng lá khô
Đốt thêm điếu thuốc đề thơ
Dựa lưng nhả khói ngồi chờ trăng lên

Chiều im, bụi cúc nở hoa
Nắng thưa thớt rọi hiên nhà vắng tanh
Lẻ loi chiếc lá đầu cành
Run run trước gió, buồn mênh mang buồn
Người xa, xa tít dặm trường
Biết không? Nỗi nhớ niềm thương úa vàng

Đầu Tháng 12/2016


« TRANG NHÀ »