Mùa Đã Thay Rồi
ngày 12.05.16Mùa Đã Thay Rồi
Đã hết rồi, tin yêu không còn nữa
Sẽ không còn nghe tiếng nói dịu êm
Nhạn lẻ nhau bên trời sương mờ lối
Ta nhớ người trĩu nặng cả buồng tim
Đi thẫn thờ ngang qua bờ bến vắng
Cuối con đường nghe lá hát trên cây
Chiều tháng hai chim buồn đi ngủ sớm
Ngóng phương nào theo lời gọi chân mây
Chiều đã khuất gió vờn nghe lạnh buốt
Ôm nỗi buồn cùng trống vắng vây quanh
Biết về đâu đôi chân ngần ngại bước
Trên đầu cành giọt sương đậu long lanh
Tình chắc đã cuối mùa, duyên đã hết
Thả lời yêu theo gió cuốn, mây giăng
Trả lại em những sắc màu xưa cũ
Giữ con đường vằng vặc một mùa trăng
Có những chiều sương giăng giăng mờ lối
Anh thẫn thờ mang nặng một niềm riêng
Mùa của em thay rồi anh vẫn biết
Gió xoay chiều hơi lạnh ngập buồng tim
Xuân đã về bên kia bờ suối vắng
Đóa hoa rừng vui gượng trước bờ lau
Ngày tháng trôi, bên đời bao ngọt đắng
Ta nhớ người… chỉ là mộng chiêm bao.
02.2015
« Thư Trả Lời Cô Giáo Lan Lê | TRANG NHÀ | Mùa Gió Chướng » |