NHỚ MÀU HOA TÍM BẰNG LĂNG

ngày 25.12.23


Hoa bằng lăng mỗi mùa vẫn nở
Người ơi người có nhớ nhau chăng
Nhớ màu hoa tím bằng lăng
Nhớ khung trời cũ, nhớ trăng năm nào

Nhớ ơi nhớ, dạt dào tấc dạ
Đêm vô cùng trăng lá bâng khuâng
Phải chi ai vẫn người dưng
Phải chi ngày đó mình đừng quen nhau

Nghe tiếng dế nỗi sầu giăng mắc
Đêm trở mình se sắt niềm riêng
Ơ hời dỗ giấc cô miên
Ru theo tiếng gió ngoài hiên lạnh, buồn

Vẫn nhớ tiếc con đường hoa mộng
Những sắc màu xao động tâm tư
Người ơi đã mấy năm dư
Vẫn xao xuyến tưởng mới như hôm nào

Vẫn mộng mị má đào, môi thắm
Cuộc trần ai sao lắm trái ngang
Mạch sầu, trăng khuyết mang mang
Bằng lăng đẫm lệ, trăng vàng pha sương

28/8/2004


« TRANG NHÀ »