Chuyện Một Mùa Thu

ngày 15.10.10


Có một mùa Thu
Mây trời giăng mù
Mưa bay lác đác
Gió lùa vi-vu

Tôi về Sa-Giang
Ghé nhà thăm Nàng
(Cô đơn bỏ ngõ
Tâm tình đi hoang)

Đưa nhau vào yêu
Cho đắm say nhiều
Tình vừa đậm nét
Người đà quay lung

Yêu nghĩa làm sao
Thương là thế nào
Lạnh lòng tôi lắm
Người đành quên sao

Mộng ước nào tàn
Hy vọng nào tan
Xe hoa xác pháo
Đẹp tình sang ngang

Nàng đã sang ngang
Chim trời về ngàn
Sống đời phiêu bạc
Sống đời lang thang

Rồi một mùa Thu
Bao tuổi ngục tù
Tôi rời thành phố
Vui đời phiêu du

Trả hết cho ai
Tập tình thư dài
Mười lăm tấm ảnh
Ân tình nhạt phai

Đông 1970

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »