Chốn Cũ
ngày 5.05.10Khách về bên ngõ vắng
Hồn quê lờ lững buông
Giữa chiều vàng nhạt nắng
Mây ngập ngừng muôn phương
Khách ngồi bên bờ nước
Soi bóng mình chơ vơ
Ôi mùa xuân ngày cũ
Tìm đâu ra bây giờ
Khách lặng buồn đứng dậy
Dõi mắt phương trời xa
Như tìm trong ảo ảnh
Dư hương mùa xuân qua
Mùa xuân xưa qua rồi
Tuổi đời nay chồng chất
Hồn quê cũng rã rời
Trong kiếp người u uất
Khách cúi mặt bước đi
Giọt sầu lung linh nhỏ
Thôi ngọt đắng làm chi
Giữa chợ đời bỏ ngỏ
Chiều qua chiều qua mau
Ngõ vắng càng thêm vắng
Khách lầm lũi về đâu
Cay đắng càng cay đắng
Khói lam chiều vây quanh
Khóm trúc bờ tre xanh
Xóm làng yên như ngủ
Khách quay gót không đành
Khách ngậm ngùi luyến tiếc
Cô đơn từ thẳm sâu
Mười sáu năm luân lạc
Nay về đâu về đâu
091991
(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)
« Hạt Cát Sa Mạc | TRANG NHÀ | Kiếp Đọa Đày » |