Vĩnh Biệt Lê Tiến Bộ

ngày 10.09.10


Pilot PĐ Thiên Lôi

Hôm nay nhận được tin
Thằng bạn xưa đã tịch
Bạn ngày xưa đi lính
Giờ bỏ mạng xứ người

Ôi mạng sống người đời
Như bóng câu qua cửa
Bạn bè dăm ba đứa
Lần lượt rủ nhau đi

Vài giọt đắng sầu bi
Ngại ngần trên khóe mắt
Cho một đời bất trắc
Nghiệt ngã lẫn đau thương

Chuyện chết sống dù thường
Nhưng lòng buồn quặn thắt
Ước gì tao được khóc
Cho mầy lẫn cho tao

Nhớ thuở xưa “Thiên lôi”
Ra vào vòng lửa đạn
Mầy hợp cùng quân bạn
Diệt tăng pháo ngon ơ

Làm vỡ mặt Cộng nô
Trên khắp vùng chiến thuật
Mầy ngang tàng, bất khuất
Cười cợt với tử thần

Sao không chết vì dân
Cho quê hương đất nước
Chết vội vàng, lãng xẹt
Trên đất lạ, quê người

Tao chợt thấy mình cười
Qua nụ cười nửa miệng
Có cái gì nghèn nghẹn
Và đau buốt trong tim

Bộ ơi xin vĩnh biệt
Chúc mầy về thảnh thơi
An nhiên nơi tiên cảnh
Xa kiếp nạn con người

Hôm nay mầy xuôi tay
Ngày mai tao nhắm mắt
Đâu có gì làm chắc
Trong số phận con người

12091991

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »