Đón Mưa

ngày 31.08.11


Mùa nắng năm nay kéo dài nghiệt ngã
Hoa cỏ cầu mưa, người cũng cầu mưa
Ánh nắng chói chang oi nồng rất lạ
Cây cối khô cằn cành lá lưa thưa

Cơn mưa bất ngờ nghe như reo vui
Lay tỉnh cỏ cây trong giấc ngủ vùi
Khi những đám mây quầng che nắng hạ
Là khi gió về lồng lộng nơi nơi

Nghe tiếng khánh ngân niềm vui chan chứa
Gió gọi mưa về làm dịu không gian
Vài chiếc lá rơi nằm lì trước cửa
Như tiếc thương gì, như đợi mùa sang

Bước ra sân sau đầu trần chân đất
Như cỏ như cây chào đón mưa tuôn
Bỗng như trẻ con, niềm vui rất thật
Một thuở xuân thời kỷ niệm còn vương

Cuối tháng 8/2011


« TRANG NHÀ »