Trăn Trở

ngày 5.06.20


Tôi vẫn biết thuyền sẽ quay về bến
Sao vẫn mơ màng đứng hát giữa dòng sông
Sao vấn vương cứ lãng đãng trong lòng
Mong con nước lặng lờ giữ thuyền trôi chậm

Ai cũng biết thu tàn đêm nguyệt tận
Sao tôi còn mơ mộng đợi vầng trăng
Vẫn ước ao dù chỉ một lần
Được nói với em những lời ân ái

Biết yêu em là ươm mầm ngang trái
Lý lẽ con tim nghiệt ngã vô cùng
Nhưng dẫu có gì rồi cũng chỉ về không
Như buổi trăng lên thuyền quay về bến

Dẫu vẫn biết đường đi không đến
Sao miệt mài dấn bước sẽ về đâu
Tình nặng sao bay cùng với sắc màu
Để chới với bàn tay chỉ toàn hơi gió

Hay cứ mặc, giữ lời không ngỏ
Cứ loay hoay cho hết một kiếp người
Và cứ để em thanh thản nụ cười
Như cái thuở vô tình tương ngộ

Ừ để đó, kể như chưa hề có
Để em an vui riêng một phương trời
Chỉ riêng tôi nhớ nghĩ đến một người
Khi lặng ngắm bầu trăng sao lồng lộng

Mồng 5 tháng 6, 2020


« TRANG NHÀ »