Có Phải Tình Yêu Đã Vỗ Cánh

ngày 23.04.15

Farewell


Trơ trụi một góc đời
Khi tình yêu bay xa
Bên hiên chiều nhạt nắng
Và trái tim chưa già

Ôm đàn tôi tập hát
Và tập viết nhạc tình
Âm thanh nghe rời rạc
Trong sương chiều mông mênh

Vô tình tôi bắt gặp
Hiện trạng của tình yêu
Không có gì bồi đắp
Khi mất đi quá nhiều

Em vô tình đâu biết
Dồn cho tôi thời gian
Trái tim tôi khánh kiệt
Cho hồn thơ hoang đàng

Giữa khuya trời trở lạnh
Khi mùa xuân vươn cao
Quấn mình trong cô quạnh
Lòng thương nhớ dạt dào

Có phải tình vỗ cánh
Có phải mình xa nhau
Ôi sợi tình lóng lánh
Rớt trên bờ tim đau

Cuối tháng 3/2015


« TRANG NHÀ »