Nì Cô Nhỏ

ngày 22.12.14

 

Nì cô nhỏ thu có về… mặc nó
Mắc mớ chi cô ray rứt, băn khoăn
Tình để đâu mà giọt lệ khôn ngăn
Sao cứ mãi u hoài trong cô tịch ?

Nì cô nhỏ thấy cô buồn, tui thích
Nhặt lá vàng rồi vung bút làm thơ
Buổi chiều vàng mây lụa mịn như tơ
Nghe sênh phách reo vui bên khung cửa

Nì cô nhỏ, tui hỏi cô lần nữa
Có đi với tui nhặt lá thu vàng
Gom thật nhiều để đợi lúc đông sang
Mình sưởi ấm đời, bớt đi cô độc

Kìa cô nhỏ tại sao cô lại khóc
Tim của tui cũng quặn thắt lên rồi
Thôi cùng tui đi nhặt lá vàng rơi
Về đốt lửa để hong tình cho ấm

Cô nhỏ ơi có cái gì lạ lắm
Chiếm hồn tui, mơ những chuyện không đâu
Trong lòng tui chất chứa cả ngàn câu
Sợ sáo ngữ, sợ làm cô phật ý ?!

2003


« TRANG NHÀ »