Sẽ Bao Giờ Quên

ngày 20.04.24

Chiều trên đồi tây nhìn ra phố biển
Hoa dại vàng ươm, thảm cỏ xanh rì
Có gã mơ màng níu lấy cành si
Nàng vẫn biết nhưng cứ vờ đàn hát
Gã thương nhớ với con tim khao khát
Biết bao giờ mới thôi hết tương tư
Đếm đốt tay đã hai chục năm dư
Mà nhịp đập vẫn tơ vương lỗi nhịp
Gã vẫn phải cùng thời gian bước tiếp
Vẫn quay đầu sợ lạc dấu chân quen
Tự hỏi lòng, “Sẽ có bao giờ quên?”
Khi bóng hoàng hôn ngả dài phía trước!

Biết không thể có cách nào quên được
Dẫu trái ngang rụng ngập lối quay về./-

Giữa Tháng 4/2024


« TRANG NHÀ »