MÙA XUÂN KINGWOOD

ngày 24.03.16


Đường về nhà tôi
Con đường North Park
Đã mùa xuân nên lộc mầm xanh ngát
Từng khóm hoa vàng khoe sắc nơi nơi
Redbud, Azelea đây đó mỉm cười
Cùng đàn bướm nhiều sắc màu bay lượn
Dẫu chốn rừng thông
Nhưng dân cư có cuộc sống ấm no, thịnh vượng
Người người ân cần
Chẳng chút gian tham
Hệ thống trường học tuyệt vời
Nơi lý tưởng cho việc nuôi dạy cháu con
Nơi cách biệt những bon chen phù phiếm

Đầu cổng vào làng tôi
Người ta trồng nhiều luống hoa Pensee màu tím
Phất phơ cười trong nắng gió mùa xuân
Nhìn luống hoa với một thoáng bâng khuâng
Nhắc tôi nhớ những cánh thư tình em gửi
Dẫu vẫn biết dấu yêu không còn nữa
Nhưng kỷ niệm xưa
Màu hoa ép
Vẫn còn!

Hàng tường vi trước nhà nở rộ
Rực rỡ màu son
Lũ chim chóc đùa vui trên đầu cành, tán lá
Nắng như lụa soi nghiêng
Hàng cây bóng ngã
Gió vi vu hòa nhịp khúc giao mùa
Trời cao xanh bao la
Vài cụm mây trắng lưa thưa
Bay lãng đãng như không cần đi vội vã
Tôi đứng lặng trước hàng hiên
Nhập vào bức họa
Trong niềm vui cùng trời đất đón xuân về

Tiết xuân 2013


« TRANG NHÀ »