Đoạn Tuyệt

ngày 27.05.10


Mai đem đặt chút ân tình thuở trước
Vùng vô biên thăm thẳm đáy tâm hồn
Mai đóng chặt cổng vườn sau ngỏ trước
Để mặc rong rêu xanh ngập lối mòn

Và như thế ta không còn dĩ vãng
Chỉ có tương lai mù mịt ở trời xa
Và như thế ta không còn ảo tưởng
Về bên em khi bóng xế tuổi già

Không phải ta bạc tình mà nói gỡ
Vì thời gian có chờ đợi ai đâu
Hai mươi năm qua ân tình vỡ lỡ
Cách biệt đôi bờ mòn mỏi thương đau

Thôi em nhé kiếp này duyên đã cạn
Hẹn với em. Nếu còn kiếp lai sinh
Xin đừng tìm nhau ở thời ly loạn
Để thương đau không vùi dập chúng mình

Mai chôn chặt mạch sầu vào dĩ vãng
Để em – tôi tròn bổn phận làm người
Sống cho qua hết cảnh đời ngao ngán
Xin mắt thôi buồn, xin lệ ngưng rơi

041995

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »