Những Chiều Tha Hương

ngày 13.06.11


Có những chiều buồn ta ra bờ vịnh
Nhìn sóng nhấp nhô gõ nhịp vào bờ
Di sản tha hương cuối đời vô định
Quằn quại trong lòng đau thương chơi vơi

Có những chiều buồn ngất ngưởng say
Ta đợi nàng thơ trong nắng cuối ngày
Giọt sầu sênh phách rơi từng nhịp
Rượu chuốt môi mềm, thuốc đốt vàng tay

Rồi những chiều qua, những chiều qua
Dõi mắt mây bay chạnh nhớ quê nhà
Gió chiều vươn nhẹ trên quầng mắt
Ngọt đắng cuộc đời ta trong ta

Nắng chiều óng ánh phù sa
Bên trời thả cánh vài đôi chim trời
Hương chiều nhè nhẹ chơi vơi
Ngửa tay hình tượng vẽ vời sóng thơ
Buồn trông mây nước lặng lờ
Ngày xanh mòn mõi bên bờ quạnh hiu
Cảnh trời mây nước đìu hiu
Suy tư trăm mối những chiều tha hương

101991

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »