THAY LỜI CẢM TẠ TÌNH YÊU EM

ngày 5.11.10


Mừng em sinh nhật lưng đồi
Ngó xuống triền dốc… nụ cười nở hoa

Anh viết bài thơ mừng em sinh nhật
Với yêu thương, với tất cả tấm lòng
Hơn ba mươi năm ấm lạnh cùng chồng
Hướng dẫn đàn con, chẳng nề lao nhọc
Để vươn lên em vừa làm vừa học
Dù phải bao lần thức suốt đêm thâu

Dẫu lắm thăng trầm, không thiếu bể dâu
Dọn nhà Cali, dọn nhà Texas (*)
Hết làm sở này đổi qua hãng khác
Em vẫn mỉm cười xoay trở như không
Vẫn dạy dỗ con, mẫu mực với chồng
Một dạ thủy chung, một lòng son sắc

Ba mấy năm qua cùng nhau tất bật
Chia sẻ với nhau tất cả ngọt bùi
Mong nắng cuối ngày đem lại niềm vui
Khi hoa cỏ ngoài vườn sau rực rỡ
Cụm hoa cúc em trồng nay đã nở
Đem mùa thu từ biển động quay về
Những mây đen vần vũ suốt mùa hè
Đã tản mác tận cuối trời xa khuất

Tình yêu của anh tình yêu chân thật
Nguyện bước cùng em đến cuối cuộc đời
Nắng thu vàng, dìu dặt lá thu rơi
Có đôi bướm vàng tung tăng bay lượn
Anh ngồi đây trong lòng đầy sung sướng
Viết bài thơ thay lời cảm tạ ơn đời

06112009


« TRANG NHÀ »