Chiều Cuối Năm Tân Sửu

ngày 30.01.22


Sương giăng mờ mịt buồn tênh
Thoáng nghe tiếng vọng gọi đêm lạc loài
Xạc xào nhánh cỏ cành cây
Chiều đi vội vã bóng ngày chìm sâu

Xuân về nhắc nhớ niềm đau
Rừng cây im tiếng, sắc màu dửng dưng
Nỗi buồn vời vợi, rưng rưng
Xót xa thương nước, bâng khuâng nhớ nhà
Ngày về càng lúc càng xa
Lá xanh vàng úa, trăng tà non tây

Bao năm trôi nổi phương nầy
Như chim lẻ bạn xa bầy đầu non
Tóc bạc trắng, tim héo hon
Nhớ quay quắt nhớ, thương mòn mỏi thương

30/1/2022


« TRANG NHÀ »