Xuân Tha Hương

ngày 31.01.11


Xuân đã về
Tôi lặng ngắm xuân sang
Trong đớn đau, chua xót
Đón giao thừa bằng lưng tròng nước mắt
Trong tôi mùa Xuân không nở hoa
Buồn !!!

giao thừa

Pháo nổ vang
Lòng tôi hồi hộp, bâng khuâng
Những tưởng mình còn đang trong trận chiến
Trên đất mẹ Việt Nam
Nghẹn ngào !!!

hôm sau

Sáng mồng một
Tới sở làm với đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ
Bởi đêm qua đón giao thừa
Trong lẻ loi, buồn tủi
Soi sáng đời mình: đốt già gói thuốc
Cay đắng đời mình: dăm tách cà phê
Ta bỗng thấy cỏi nhân sinh huyễn hoặc
Chán !!!

Xuân Kỷ Tỵ

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »