Sinh Nhật Nào?

ngày 30.05.16


Sinh Nhật Nào?

Sinh nhựt lại về, tôi lại đau
Bạn hỏi, “già sao lại sinh sau”
Tôi nói, chết ngày tàn cuộc chiến
Bỗng tái sinh cuối tháng Tư sầu
Lận đận quê người buồn tan tác
Lên voi xuống chó cũng hơi lâu
Mai này đất nước không còn Cộng
Về quê xưa, thơ túi rượu bầu

Kỷ Niệm Tái Sinh

Bạn bè thân mến của tôi ơi
Sẽ ráng vui hơn để sống đời
Hôm nay sinh nhật sao buồn quá
Nghĩ đến quê nhà lệ chực rơi
Một thuở chiến chinh trong tiền kiếp
29 tháng 4 bỗng đổi đời
41 năm trầm luân xứ lạ
Quay quắt nhìn đất nước tả tơi!

29.04.2016

Cám ơn tất cả bằng hữu đã gửi lời chúc mừng. Thân mến chúc mọi người an bình. Xin cùng lắng lòng tưởng niệm cho tất cả những người con yêu của Tổ Quốc và bạn bè đã nằm xuống để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ cho Miền Nam Việt Nam.


« TRANG NHÀ »