Tiễn Con

ngày 19.01.11


Ngày ấy con đi
Lệ tràn đầy mi
Tiễn con Mẹ khóc
Giọt sầu chia ly

Con lớn rồi
Hơn hai mươi mùa xuân từ giả
Biết nhìn đời bằng tất cả thương tang
Con ra đi khi bom đạn nổ dòn
Khi đất nước điêu tàn trong khói lửa

Con lớn rồi
Tôn thờ tình yêu Mẹ
Gìn quê hương, xa hơi-ấm-ngàn-năm
Bước chân con lạc lõng giữa phong trần
Đông buốt giá, Mẹ ơi con lạnh lắm

Con lớn rồi
Nhưng hãy còn thơ dại
Mẹ hiền ơi dâu bể biết chừng nao
Tiễn con đi, Mẹ sùi sụt nghẹn ngào
Con cúi mặt bước nhanh, lòng trĩu nặng

Đường vô định từ nay con đơn độc
Mẹ yên lòng cho con trẻ hy sinh
Gói hành trang, hình ảnh Mẹ trọn tình
Bao bọc bởi màu quê hương yêu dấu

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »