Sáng Thu Rừng Kingwood

ngày 13.12.23


Rừng Thu lá đổ muôn nơi
Gió Thu đưa đẩy mây trời lang thang
Quanh tôi từng chiếc là vàng
Lượn lờ trong gió như đàn bướm bay
Vài chú nai qua suối gầy
Ngàn thông rào rạt đón ngày vừa lên

Ô kìa cô bé nhà bên
Cũng đang thả bộ bên triền suối mơ
Nhìn thấy cô giả bộ lơ
Cứ thong thả bước giả vờ nhìn mây
Lén nhìn má đỏ hây hây
Trên suối tóc mượt điểm vài cánh hoa

Ngàn thông cùng tiếng chim ca
Rộn ràng bên suối chan hoà nắng thu
Xạc xào gió hát lời ru
Mây soi mặt nước, thẫn thờ dạo quanh
Ven bờ, bên thảm cỏ xanh
Cô nàng ngồi hát gọi tình vu vơ

Tôi đứng lặng cùng hồn thơ
Thế nhưng cô bé vẫn vờ như không

Tháng 11/2023


« TRANG NHÀ »