Chào Tháng Mười

ngày 11.10.24


Chào Tháng Mười em nhé
Thời gian như thoi đưa
Bên đời sớm nắng chiều mưa
Cứ vui vẻ sống cho vừa lòng nhau

* * *

Chào Tháng Mười
Chào Thu về ngoài ngõ
Lá chớm vàng, ngàn thông hát trên cao
Tôi gặp em dường như mới năm nào
Bỗng nhẩm tính đã hơn hai mươi năm lẻ.

Dẫu ngày đó tôi không còn trẻ
Và em cũng đã bốn mươi
Nhưng thuyền tình vẫn cứ lờ lững trôi
Không toan tính
Không hẹn về bến đỗ

Thong dong yêu nhau
Xuân thu mấy độ
Rồi bỗng dưng lửa tắt bình khô
Mình xa nhau cứ tưởng trong mơ
Tôi một ngả
Em về một ngả
Bến em đỗ không là bến lạ
Ngả tôi về cũng chỉ đường quen
Nhưng em ơi tôi vẫn cứ băn khoăn
Vẫn mong ngóng từng mùa trăng vàng úa

Chào Tháng Mười
Sao nghe lòng buồn quá
Nỗi buồn nầy không biết tỏ cùng ai
Tôi cứ tự hỏi lòng rằng mình có sai
Khi cố níu một mối tình vô vọng
Một chương sách đọc chưa xong phải đóng
Bài ca buồn loạn nhịp bởi vì đâu.

Chào Tháng Mười
Tôi ra đứng vườn sau
Nhìn trăng sáng uống từng chung rượu cạn
Tôi dặn lòng
Tình cũng sẽ phôi pha cùng năm tháng
Như thu sẽ chín
Lá sẽ vàng khô lìa cội trơ cành

Đất trời lại có mùa xuân
Tình tôi chắc sẽ chín từng mây bay

Tháng 10/2024


« TRANG NHÀ »