Ảo Ảnh Tình Yêu

ngày 14.05.15

Ảo ảnh-tinh-yeu


Gặp nhau gần cuối con đường
Đâu ngờ để nhớ, để thương ngập lòng
Từ đêm trăng sáng, trời trong
Nhịp tim cùng đập, tơ đồng cùng so
Để rồi đêm mộng ngày mơ
Không gian cách biệt, đợi chờ mòn hơi
Những khi mây vắt ngang trời
Trăng in đáy nước… nhớ người xót xa
Vô tình ngày tháng đi qua
Cuộc tình rồi cũng chỉ là bóng mây

Lung linh bóng nguyệt vơi đầy
Em xa xăm quá, còn đây nỗi buồn
Mỏi mòn vì những nhớ thương
Ngày qua lặng lẽ, canh trường cô miên
Ừ thì là mộng thôi em
Như con nhạn lẻ bên thềm trăng vơi
Mộng tràn chăn lạnh mồ côi
Trắng đêm thao thức, ai khơi mạch sầu
Tình duyên đầy những sắc màu
Ông-tơ- bà-nguyệt vì đâu hững hờ


« TRANG NHÀ »