Âm Vọng Tiếng Ve Sầu

ngày 20.07.15


Khi cành phượng… hoa cuối cùng rụng xuống
Là hơi thu đã vàng lá trên cây
Cuối trời xa nắng nằm soãi trên mây
Nương theo gió bềnh bồng trôi rất chậm

Nhìn cảnh trí anh nhớ em nhiều lắm
Vẫn ước mơ cùng dạo dưới trăng thu
Vẫn ước mơ mình chung bước lãng du
Trên cát mịn dưới sương chiều lộng gió

Tình chúng mình theo tháng năm còn đó
Như thật gần nhưng vạn dặm chờ mong
Em ở đầu nguồn anh tận cuối sông
Giang tay với dòng tương tư chia biệt

Tình chúng mình cùng bốn mùa tám tiết
Cứ chia phân, cứ đơn điệu buộc ràng
Mùa Hạ đi rồi thu cũng chớm sang
Nghe xào xạc lời chia ly của lá

Ở phương này lòng buồn như phiến đá
Chỉ là anh phiến đá có linh hồn
Tiếng thời gian như tiếng trống dập dồn
Làm rộn rã một u tình ngang trái

Hạ đi rồi phượng mùa sau trở lại
Mùa tiếp nối mùa luân chuyển tháng năm
Còn dòng đời xuôi về hướng mù tăm
Để luyến tiếc như tiếng ve sầu âm vọng

Chớm Thu 2013


« TRANG NHÀ »