TƠ VƯƠNG

ngày 22.05.08


Anh đợi tình thơ mòn mỏi lâu
Vương lên đôi mắt đỏ u sầu
Ngày đi lạnh nhạt, đêm dài quá
Em ở phương nào, em ở đâu ?

“Em đến từ đâu chẳng hạn kỳ”*
Ra về để lại khối tình si
Ôm trăng anh nhớ hoa và mộng
Buồn hát riêng mình khúc biệt ly

Vẫn biết em còn mãi đắn đo
“Đóa hoa xuân sắc, bướm giang hồ”**
Người ơi ta trải tim gan để
Rao bán cho người bớt nỗi lo

(*) “em đến như mây chẳng hạn kỳ” của Đinh Hùng
(**) Chữ trong bài Tương Tư của Nguyễn Bính

14.06.2002


« TRANG NHÀ »