CHỈ LÀ TẦM GỬI

ngày 21.04.10


(một bài thơ rất cũ)

Tôi một kiếp lạc loài thân cỏ dại
Sống hôm nay không dám tưởng đến ngày mai
Trời sinh tôi ra đã nhầm ngày lộn tháng
Nên sợ bẽ bàng, hờn tủi lòng ai
Tôi cúi xuống cơn đau không ngửa mặt
Nên vụng về với tâm sự ngổn ngang
Em hồn nhiên, tuổi hoa, đời xanh ngát
Đem cho tôi trong giây phút ngỡ ngàng
Tôi cúi gập người xua tay từ chối
Vì đời tôi đã loang lở mất rồi
Xin đừng đến với nụ hồng tình ái
Với tin yêu rực sáng cả một đời
Vì ngày mai khi thành cây cỏ mục
Rong rêu xưa đã bện lại thành vòng
Không còn ai hát cho vài mộ khúc
Ru ấm linh hồn những sáng mùa đông

Mùa Đông Cali 1980

(Trích trong tập thơ: Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu
Xuất bản 1998)


« TRANG NHÀ »