Tại Sao Anh Yêu Em

ngày 8.04.24

Tại Sao Anh Yêu Em

Dẫu chưa bao giờ anh gặp em
Chưa một lần hôn đôi môi mềm
Chưa từng chạm đến làn da trắng
Má tựa vai kề tim sát tim

Đọc tiếp »

LÀNG A DI ĐÀ Ở CONROE, TEXAS

ngày 5.04.24

Hôm nay rảnh rỗi, trưa Thứ Bảy, tôi chợt nhớ tới Làng A Di Đà ở Conroe… Tôi bèn rủ Tiên cô cùng lái xe đi thăm Làng A Di Đà cách Rừng Vua 50 phút lái xe – khoảng trên dưới 35 dặm.

Đọc tiếp »

Đi xem Bluebonnet đầu mùa

ngày 2.04.24

Bluebonnet, hoa biểu tượng của tiểu bang Texas.

Mỗi năm cứ vào Mùa hoa bluebonnet tôi lại nghĩ ngay đến Chappel Hill, Texas, vì nơi đó là một trong những địa điểm có những bãi hoa thênh thang, ngoài Bluebonnet còn có nhiều loại hoa dại khác, đủ màu sắc cùng nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng vàng và thời tiết khoảng nầy cũng rất dịu mát.

Đọc tiếp »

Bluebonnet – Texas’ Flowers

ngày 30.03.24

When spring arrives, the wildflow’rs start to grow,
In woods and fields, and by the country lanes.
In reds and yellows, see the vernal show,
Inaugurated by the winter rain.

Đọc tiếp »

Mùa hoa Bluebonnets ở Texas

ngày 27.03.24

Mùa xuân đến cũng là mùa hoa dại
Khắp đó đây Texas, nở tưng bừng
Đủ sắc màu, vàng xanh đỏ tím hồng
Cùng khoe sắc đón chào mùa xuân mới

Đọc tiếp »

Cạn Dòng Ấu Thơ

ngày 24.03.24

Bờ Xe Nước Ngày Xưa


Sông Trà Khúc Ngày Nay

Cảm xúc khi nhìn thấy bức ảnh chụp đoạn sông Trà Khúc cạn dòng

Sông xưa giờ đã lên đồng
Cỏ xanh chen cát thay dòng nước xanh
Nhớ ơi một thuở thanh bình
Bờ xe nước đượm bao tình Trà Giang

Đọc tiếp »

Chương trình VHNT Tháng 3/2024

ngày 21.03.24

…Trên làn sóng KBDT1160Am Saigon Dallas với Như Tuyền

Khởi Duyên

ngày 18.03.24
Tôi với kỷ niệm ấu thời…
và Liên Trường Trung Học Quảng Ngãi.

Mặc dầu dòng họ, bà con, thân thuộc của tôi gốc ở Mỹ Khê nhưng tôi được sinh ra ở Thôn Bình An, Xã Đức Nhuận, bờ đông của dòng sông Vệ hiền hòa, trù phú và rất trữ tình.

Từ Quốc lộ I đi về phía biển phải đi ngang Xã Bồ Đề tới Đức Nhuận với thôn Bình An, qua Long Phụng rồi Thu Xà và bờ Biển Đông.

Đọc tiếp »

Từ chuyện một đêm trăng…

ngày 15.03.24

Chiều nay ngồi đọc lời thư cũ
Nghe nặng lòng thương chút nghĩa tình
Bởi trăn trở trong ta thừa đủ
Nên mạch tình không thể khai thông

Đọc tiếp »

Người Em Phố Lạ Đèn Khuya

ngày 12.03.24

Em về Phố Lạ Đèn Khuya (*)
Mây che núi chắn cách chia muôn trùng
Bao giờ lại được trùng phùng
Để anh nói chuyện thuỷ chung một lần
Để anh tỏ rõ ân cần
Như đang dệt mộng bằng vần thơ yêu

Đọc tiếp »