NGÀY MÙA ĐÔNG DÀI HƠN ƯỚC ĐỊNH

ngày 3.01.13

Ngày mùa đông dài hơn ước định
Gió đông về như ngọn roi da
Nắng mùa đông mong manh, gai lạnh
Hạt mầm nào nở được trong ta

Đọc tiếp »

Happy New Year – Sungha Jung

ngày 31.12.12

Mến Chúc Qúy Độc Giả, Bạn Hữu cùng Gia Quyến một năm an lành, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.

Wishing you all the happiness of the season
Peace and prosperity for the New Year

Yêu Trăng, Yêu Thu

ngày 20.12.12

Không biết hắn yêu trăng từ lúc nào và tại sao hắn lại mê đắm? Hắn vẫn cứ mù mờ, ngập ngừng mỗi khi có người bất chợt hỏi hắn.

Đọc tiếp »

Tạp ghi

ngày 10.12.12

SINH HOẠT BUỔI SÁNG

Chuông đồng hồ đỗ 8g sáng làm tôi bật ngồi dậy như cái lò xo. Một ngày mới đã khởi đầu trong khi tôi còn mơ màng trên chín tầng mây! Ngồi bật dậy từ giấc ngủ muộn cũng là một thói quen từ những năm tháng làm việc cật lực ở hãng!

Đọc tiếp »

Vào Thu

ngày 15.11.12

Thu đã đến, cúc vàng đang nở rộ
Lá trên cành xao xác chuyện chia ly
Ở phương này tôi với mối tình si
Cùng với lá, với trăng vàng hiu quạnh

Đọc tiếp »

TÔI VÀ MÙA THU 2012

ngày 12.11.12

Tôi đứng lặng nhìn mùa thu vừa đến
Cảm thấy đời mình cũng vàng như màu lá thu rơi
Cơn gió chướng vụt qua làm lá rụng tơi bời
Như đàn chim vỡ tổ tung mình bay khắp hướng

Đọc tiếp »

CÙNG VỚI BÓNG ĐÊM

ngày 8.11.12

Đêm dài quá cuối cùng rồi cũng hết
Mắt trũng sâu tìm giấc ngủ đi xa
Gối chăn thừa lúng liếng ngó từ xa
Bên cửa sổ mơ màng nhìn khói thuốc

Đọc tiếp »

Tâm Sự Với Dòng Sông

ngày 1.11.12

Sa-giang ơi ngàn năm mi còn đó
Sóng nước êm đềm qua phố ngẩn ngơ
Sáng-chiều-khuya mây nước vẫn lặng lờ
Phố ôm ấp đôi bên bờ yên ấm

Đọc tiếp »

HÔM NAY TÔI ĐI LỄ PHẬT

ngày 25.10.12

Lên chùa lễ Phật hôm nay
Khép đôi mi sụp chứa đầy sắc không

Đọc tiếp »

SỰ THẬT Ở ĐÂU

ngày 22.10.12

Chữ nghĩa và ngôn ngữ
Để nói về sự thật
Còn tình yêu của anh
Là sư thật em ơi

Đọc tiếp »