Khúc Ca Hoài Hương

ngày 13.04.22

Viết cho những người con Việt tha hương nhân Mùa 30 Tháng 4 thứ 47

“…Trong giấc mơ tôi cùng em bước vui…”
Với giọng ca Nguyễn Hậu

Đọc tiếp »

Khúc Ca Hoài Hương

ngày 13.04.22

Việt Nam ơi! Bao năm dài cách xa
Từ ra đi, luôn thương nhớ quê nhà
Đời buồn tênh, bao kỷ niệm êm ái, sống mãi trong hồn tôi mà đường về xa khuất

Đọc tiếp »

CŨNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH

ngày 12.04.22

ta vốn nhìn đời xanh thăm thẳm
trong mải mê tìm kiếm bôn ba
rốt cuộc cũng trở về khởi điểm
bật cười xuân sắc đã phôi pha

Đọc tiếp »

Chương Trình VHNT Tháng 4/2022

ngày 9.04.22

Thân mời quý vị cùng thưởng thức chương trình Văn Học Nghệ Thuật đặc biệt cho mùa 30 tháng 4 của Yên Sơn với Phượng Vy và Như Tuyền trên Saigon-Dallas Radio, băng tần 1600AM

Đọc tiếp »

LẶNG NGẮM MÙA XUÂN

ngày 6.04.22

Sáng xuân tươi cùng em đi dạo
Trong hương nồng bụi phấn đầu năm
Nhẹ nhàng em chỉ tôi xem
Hoa muôn sắc thắm, bướm chen nắng vàng

Đọc tiếp »

Đừng Buồn Anh

ngày 3.04.22

Đừng buồn anh em ơi
Sông đời chia trăm nhánh
Tình mình là ảo ảnh
Quá một thời thanh xuân

Đọc tiếp »

CŨNG TẠI VÌ EM

ngày 31.03.22

Bản thủy vô ba, tự phong xuy diện
Nguyên sơn bất lão, vị tuyết bạch đầu

Bản chất của nước không có sóng
Nếu nổi phong ba tại gió thôi
Núi kia sừng sửng với đời
Chỉ vì tuyết phủ tưởng màu thời gian

Đọc tiếp »

Trăng Xuân

ngày 28.03.22

Mấy từng xanh trăng vàng lóng lánh
Ta một mình ngắm ánh trăng vơi
Xuân về hoa lá xanh tươi
Bên ni ta lại nhớ người bên tê

Đọc tiếp »

Về Bài Thơ “Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai”

ngày 25.03.22

Cộng Hưởng với Yên Sơn Về Bài Thơ
“Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai”
Nguyễn Xuân Đấu

Thành thật mà nói, tôi đọc bài thơ của anh Yên Sơn ít nhất là chục lần cho ý nhập hẵn vào tâm, tứ rung hết tất cả cung bậc của lòng, và hình ảnh đóng từng khung riêng rẻ rồi hòa nhập lại thành khúc phim “Lưu Nguyễn lạc thiên thai” 

Đọc tiếp »

Xuân Về Trên Rừng Thông

ngày 22.03.22

Tôi lặng ngắm mùa xuân
Với nỗi buồn rưng rức
Nghe kỷ niệm xôn xao trong lồng ngực
Kéo tôi về lãng đãng một trời mơ

Đọc tiếp »