Trăng Thu Mùa Cũ

ngày 10.03.23

ánh trăng thu soi rọi
đêm se lạnh vô tình
tôi cũng chờ để được hồi sinh
mơ trở lại bến đò trăng năm cũ
cuộc sống này đã cho tôi thừa đủ
cả khổ đau lẫn hạnh phúc bao lần

Đọc tiếp »

Tiếng Đêm – The Voice of Night

ngày 7.03.23

Original Lyric:

Đêm chong đèn rất khuya
Ngồi lục lạo mớ tâm tình buồn bã
Tâm không vui, còn tình thì buồn như lá
Thu rất vàng cùng hơi lạnh canh thâu

Đọc tiếp »

Talking To Myself/Độc Thoại

ngày 4.03.23

I’m sitting here
looking at the bottom of a glass of wine
trying to find
the memories of you
the memories of the days
when we were together

Đọc tiếp »

Vẫn Đợi Bài Tình Thơ

ngày 1.03.23

Viết cho xong bài thơ của một người

Có bao giờ anh làm thơ cho em
Chút kỷ niệm võ vàng như nắng xế.
Ít nhất một lần em nghĩ là có thể…
Bài thơ buồn lặng lẽ góc đời riêng.

Đọc tiếp »

Vẫn Mãi Trông Tìm

ngày 26.02.23

người xưa giờ ở nơi đâu
gọi tên nỗi nhớ giọt sầu hoen mi
tìm nhau đã hết xuân thì
mà tăm nhạn vẫn biệt ly nghìn trùng

Đọc tiếp »

Thăm Grandmaster Trần Như Đẩu

ngày 23.02.23

Vài hàng chia sẻ về một niên trưởng đại sư huynh
ĐẠI VÕ SƯ TRẦN NHƯ ĐẨU


Người ngồi giữa là Thiếu Tá KQVNCH Võ Sư Trần Như Đẩu, Trưởng đoàn tuyển Thủ Không Quân trong giải Vô địch toàn quốc năm 1973, nguyên Giám đốc Điều Hành Học Viện Võ Thuật Thần Phong Không Quân Tân Sơn Nhứt.

Nhân dịp về Quận Cam, miền nam California theo lời mời của quý Võ Sư trong Ban Chấp Hành, tham dự đại lễ kỷ niệm 31 năm thành lập Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Việt Nam trên thế giới, tôi có dịp gặp lại, thăm viếng niên trưởng đại sư huynh Trần Như Đẩu.

Đọc tiếp »

Mời Bạn Uống Rượu

ngày 20.02.23

Bạn ơi mời bạn cùng khui
Uống thêm một trận say vùi mới thôi
Bằng hữu ơi!

Tri âm xin nhắp cạn chén đầy
Nghìn chung há dễ luận tỉnh say

Đọc tiếp »

BÓNG DÁNG XUÂN XƯA

ngày 17.02.23

Tiếng pháo nổ giòn tan mờ trước mắt
Mùa xuân xưa với âm hưởng thanh bình
Có mai vàng, pháo đỏ, bánh chưng xanh
Và mùi vị ngất ngây đầy huyền bí

Đọc tiếp »

Chương trình VHNT Tháng 2/2023

ngày 14.02.23

…với Như Tuyền trên làn sóng KBDT 1160AM Saigon-Dallas

Đêm Bệnh Viện Với Mẹ

ngày 11.02.23

Đêm bệnh viện, trong khu ICU, ngồi canh bệnh cho Mẹ tôi. Nhìn Mẹ nằm thiêm thiếp lòng buồn bã thương Mẹ vô cùng. Tôi gọi thầm Mẹ ơi! Mẹ rán vượt qua Mẹ nhé.

Đọc tiếp »