Thu Muộn

ngày 13.11.14

gió reo gọi giật cung sầu
đất trời trở lạnh bắt cầu đông sang

tiếng phong linh ngân vang
nghe u trầm nỗi nhớ

Đọc tiếp »

T H Ư G Ử I N G Ư Ờ I P H Ư Ơ N G XA

ngày 23.10.14

Hình 660×700

Thu đã về rồi em đừng buồn nữa
Chuyện hợp tan hồ dễ trong tầm tay
Lá lìa cành gió chắp cánh vờn bay
Khi rụng xuống biết đâu là bờ bến

Đọc tiếp »

Trường Ca Cánh Đồng Hoa Vàng 2

ngày 19.10.14

Bỗng Nhiên Tương Ngộ

Một bất ngờ kỳ thú
Em hẹn qua thăm tôi
Từ cánh đồng hoa vàng huyền hoặc xa xôi
Từ buổi sáng ngỡ ngàng đọc lời ly biệt

Đọc tiếp »

CON NẮNG CUỐI NGÀY

ngày 13.10.14

Có con nắng lung linh ngoài song cửa
Như thầm thì trò chuyện với nàng xuân
Khoảng trời cao mây trắng bỗng bâng khuâng
Nghe trong gió như có lời em gọi

Đọc tiếp »

Hóa Thân

ngày 9.10.14

Hãy tưởng tượng tôi hóa thân giọt nước
Từ vòi sen rất từ tốn tuôn ra
Thấm suối tóc huyền, ve vuốt làn da
Lăn nghịch ngợm qua đồi nương tươi thắm

Đọc tiếp »

Lục Bát Cho Người Tình

ngày 22.09.14

Em là mùa của thi ca
Là con nắng lụa, là hoa thơm nồng
Tình anh như chiếc lá cong
Và em là ngọn thu phong dịu dàng

Đọc tiếp »

Thu Hát Cho Mình

ngày 22.09.14

Có cô nhỏ bên kia bờ giậu trúc
Tóc thậm thoài với đôi mắt nhung đen
Hai lúm đồng tiền trông thật có duyên
Khi cười nói, khi mơ màng hong nắng

Đọc tiếp »

Một Thoáng Bâng Khuâng

ngày 18.09.14

Gửi mọi người đọc một đoạn văn hắn lôi ra từ trên trời như nàng Thi Khanh mài mực mặt trời thuở nọ. Hắn viết lung tung để không ai biết hắn nói cái gì, nói về ai – TB

Hắn vẫn biết gặp gỡ để rồi chia ly sẽ buồn ghê lắm! Hắn vẫn biết đời người đã có quá nhiều rối rắm sao còn lao vào những phiền phức không tránh được?! Bụng thì bảo dạ vậy, còn con tim thì cứ tự do rung động, tự do chạy theo những tiếng gọi mơ hồ!

Đọc tiếp »

HƯƠNG THU

ngày 15.09.14

Thơ: Yên Sơn
Diễn ngâm: Bích Ngọc

[audio:http://thovanyenson.com/audio/HuongThu_YenSon_BichNgoc.mp3]

Một buổi thu về mây tản mạn
Chiều, quay lưng lại thấy bóng mờ
Ô hay sông nước vô tình cạn
Dẫu cuộc phù sinh thảng thốt chờ

Đọc tiếp »

Một Thời Đã Qua

ngày 4.09.14

Nắng dột từ trên lũng mây cao
Ngồi dưới tàn cây nghe gió thì thào
Ta nhọc mệt nghĩ về dĩ vãng
Những buổi hẹn hò, những trăng sao

Đọc tiếp »