Phố Vắng Em Rồi

ngày 17.09.20

Thơ: Yên Sơn
Nhạc: Vũ Khoa
Trình bày: Vũ Khoa

Phố vắng em rồi
Con đường xưa ôm kỷ niệm
Hàng cột đèn ngơ ngác đứng trong đêm
Gió reo vi vút

Đọc tiếp »

Gửi Người Yêu Dấu

ngày 15.09.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn – Trình bày: Vũ Khoa

có những lúc anh ngồi một mình
nghe tâm tư xôn xao từ đáy lòng
kiếp trước đã yêu nhau không trọn vẹn
sao không theo nhau hôm nay để lỡ hẹn

Đọc tiếp »

Cuộc Tình Khôn Nguôi

ngày 11.09.20

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Huy Luân

Cuộc tình mình rồi sẽ về đâu
Không êm trôi như con nước dưới chân cầu
Cuộc tình mình rồi sẽ nhạt phai
Sẽ mong manh, sẽ tan nhanh như là bọt biển

Đọc tiếp »

Vầng Trăng Xế Bóng

ngày 9.09.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Phương Trần
Proshow: Tony Phước

Đêm xuân vơi một mình bên hiên vắng
Ngắm vầng trăng lòng mong nhớ một người
Nghìn trùng xa mỗi khi nhìn trăng sáng
Có còn không lời anh hứa xuân qua

Đọc tiếp »

Hội Ngộ Trường Xưa

ngày 7.09.20

Thơ & Nhạc: Yên Sơn
Ca sĩ: Thanh Ngọc
Proshow: Siêu Phan

Năm mươi năm rồi còn nhớ không em
Chốn cũ trường xưa kỷ niệm êm đềm
Bên góc sân trường phượng rơi đầy tóc
Đôi mắt u buồn… ly biệt dài thêm

Đọc tiếp »

Khúc Nhạc Tình Sầu

ngày 5.09.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Bảo Yến
Proshow: Tony Phước
Hoà âm: Nguyễn Tuấn Khanh


Đọc tiếp »

Lang Thang Phố Vắng

ngày 2.09.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ: Tuấn Vỹ
Proshow: Tony Phước

Sương giăng mờ khắp lối
Tin yêu giờ bay xa
Đường phố im nghe gió lộng muôn chiều
Từng bước lang thang tiếng gọi mơ hồ
Lòng thương nhớ ai

Đọc tiếp »

Chào Mùa Đông

ngày 30.08.20

Nhạc & Lời: Yên Sơn
Ca sĩ Minh Đức
Proshow: Tony Phước

Sáng nay bỗng nhiên quay quắt
Khi ngồi lặng ngắm mây bay
Cũng bởi xa lòng cách mặt
Nên tình phai nhạt đổi thay

Đọc tiếp »

Nhạc phẩm “Một Mình”

ngày 28.08.20


Đọc tiếp »

Hoàng Hôn Cùng Nỗi Nhớ

ngày 26.08.20

Sương giăng mờ mịt buồn tênh
Thoáng nghe tiếng vọng gọi đêm lạc loài
Xạc xào nhánh cỏ cành cây
Chiều đi vội vã bóng ngày chìm sâu
Quẩn quanh chưa biết về đâu
Sao nghe chất ngất nỗi sầu mênh mang

Đọc tiếp »