ngày 16.11.09
Sơn Khê thành bạn Bá Nha
Tử Kỳ làm bạn Tiên gia đã đành
Ô kìa Giọt Nắng lung linh
Soi vào tỳ vết cõi tình mang mang
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Thơ - Poetry
ngày 13.11.09
Bạn thân,
Cái nỗi buồn vong quốc, tha hương bao giờ cũng canh cánh bên lòng. Thế nên tôi luôn luôn bận rộn cho bất cứ việc gì để khuây khỏa và đền bù những khiếm khuyết với những người ở lại, và cũng fulfill phần nào trách nhiệm của mình!
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Tùy Bút - Free Writing
ngày 13.11.09
Hôm thứ Sáu thằng “mắc dịch” tới gõ cửa phòng hắn trong lúc hắn ngồi gõ email!
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Tùy Bút - Free Writing
ngày 13.11.09
Giọt sương từ cửa sổ người
Long lanh từng giọt xuống đời tha hương
Hăm lăm năm luống đọan trường
Xót đau cũng đã nửa đường tử sinh
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Tập Thơ: Một Đời Tưởng Tiếc, Thơ - Poetry
ngày 12.11.09
Cùng em dạo bước chiều thu
Chân đau xác lá, sương mù giăng giăng
Gặp nhau đã thấy tiền căn
Tôi lúng túng nói, em băn khoăn nhìn
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Tập Thơ: Một Đời Tưởng Tiếc, Thơ - Poetry
ngày 12.11.09
Này em gom lá thu tàn
Tại sao lệ thảm miên man chảy dài
Chắc là đang nhớ thương ai
Tình trong dĩ vãng đã ngoài tầm tay
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Tập Thơ: Một Đời Tưởng Tiếc, Thơ - Poetry
ngày 9.11.09
Nghe tiếng suối dưới khe róc rách
Bên lưng đồi tĩnh mịch hư vô
Hoa đào trước gió phất phơ
Ôm từng giọt nắng cơ hồ thân thương
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Thơ - Poetry
ngày 6.11.09
vô tư mà … chết
mai em chết, anh đem thư vất bỏ
dưới suối vàng có nhăn nhó mặc em
bao dòng thơ, bao mơ ước êm đềm
mà khi sống em đã từng góp nhặt
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Thơ - Poetry
ngày 6.11.09
Để trả lời … vài câu hỏi … một nửa trăm năm
Lòng đại dương có thuỷ triều lên, xuống
Và cuộc đời có lúc nọ, lúc kia
Người với người cũng lúc hợp, lúc chia
Như thời tiết có ngày mưa, ngày nắng
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Thơ - Poetry
ngày 14.03.09
Hai con cá vàng đã bao lần vẫy đuôi cố vượt thác để mong hóa rồng. Thấm thoát đã dư một chu kỳ đời sống mà theo người xưa là quá đủ, dẫu “em ơi có bao nhiêu…”. Hai con cá đã nhiều lần lao mình lên vách đá nên trên đầu, trên mình đã có nhiều vết tích của sự kiên trì theo thời gian đi qua. Năm nay cá lại cố vượt vũ môn!
Đọc tiếp »
Đăng trong mục Sáng Tác Mới - New Piece, Truyện - Short Story