Chút cảm nhận về buổi RMS “Mưa Nắng Bên Đời”

ngày 26.11.18

Posted on November 24, 2018 by VTMP

Ngày 11/11/2018, tôi đã có được niềm hân hạnh, may mắn đến dự buổi ra mắt Tuyển tập Truyện Ngắn “Mưa Nắng Bên Đời”, và CD Nhạc “Góp Chút Hương Cho Đời”, phát hành tại Houston, Texas, năm 2018 cuả văn, thi, nhạc sĩ Yên Sơn, tên thật là Trương Nguyên Thuận, được tổ chức tại NT Studio, Westminster, California.

Đọc tiếp »

TÂM SỰ

ngày 22.11.18

Buồn tháng tư tóc đổi màu
Ba mươi năm… từ chuyến tàu ly hương
Ta trôi như nhánh rong buồn
Lênh đênh trên biển biết phương nào về

Đọc tiếp »

DUYÊN MUỘN TÌNH SAU

ngày 19.11.18
… Người ơi duyên muộn tình sau
Nhớ cay ánh mắt, thương bào buồng tim

Đọc tiếp »

Chiều Thu Trên Bến Vắng

ngày 18.11.18

Thơ: Yên Sơn
Nhạc & Video: Hàn Sĩ Nguyên
Ca sĩ:Đăng Tuấn

Dòng sông vắng, khói thu gọi buồn sầu loang trên sóng
Chiều nghiêng bóng, nước xuôi vô tình dòng đời mãi trôi
Thu ai gom sầu để lại riêng mình ngày dài vô tâm, năm tháng hư hao…

Đọc tiếp »

CHIA TAY VÀO CHIỀU THU

ngày 12.11.18

Rõ ràng người đã quay lưng
Thu phân vân đứng trông chừng chiều đi
Ai cười giọt lệ vu qui
Mà nghe đau nhói xuân thì người ơi

Đọc tiếp »

Tuyệt Tác

ngày 8.11.18

Tuyệt cú

絕句

賈島

二句三年得,
一吟雙淚流。
知音如不賞,
歸臥故山秋。
Nguyên tác: Giả Đảo

Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Quy ngọa cố sơn thu
Đặng Thế Kiệt

Tuyệt Tác Dòng Thơ (Thu Tự)

Ba năm ròng rã được đôi câu
Cất tiếng ngâm nga, ứa lệ sầu
Tri kỷ nếu chẳng màng đoái tới
Thu về núi cũ ẩn niềm đau
PTL

Câu thơ tuyệt tác

Ba năm thảo được vài câu
Ngâm lên hai giọt lệ sầu chực tuôn
Nếu như người ấy không màng
Thu sang về núi ẩn tàng niềm đau
Yên Sơn

Lòng Bỗng Dưng Khô Héo

ngày 5.11.18

Không hiểu sao độ này lạ quá
Tự nhiên lòng buốt giá, lạnh tanh
Nắng Thu dù đã vàng hanh
Lá vàng xao xác trên cành gọi thơ

Đọc tiếp »

Giới Thiệu Tác Phẩm ở Quận Cam, Nam Cali

ngày 3.11.18

Thơ, Văn, Ca, Nhạc… không là sĩ
Cũng tập tành chơi, nghĩ chắc vui
Không để bon chen danh cùng lợi
Chỉ muốn góp chút hương cho đời

Đọc tiếp »

TRĂNG THU VÀ TIẾNG DẾ

ngày 1.11.18

Trăng rụng xuống làm hồn thơ quấn quít
Thu cũng chìm trong khóe mắt long lanh
Giọt sương nào như nhịp thở tàn canh
Và tiếng dế nghe vô cùng thân thiết

Đọc tiếp »

TỰ SỰ

ngày 25.10.18

Ngồi hàng giờ trước máy
Cạn bao tách cafe
Chữ nghĩa đôi khi cũng rất nhiêu khê
Khi cố viết, không thể nào viết được

Đọc tiếp »